"Sắp Mất Chồng Chỉ Vì Một Câu Nói Vô Tình Trên Facebook"
Em 24 tuổi, đã kết hôn 1 năm và đang mang bầu 5 tháng. Cuộc sống vợ chồng rất hạnh phúc, chồng luôn chăm sóc và làm mọi việc nhà cho em. Tuy nhiên, em cảm thấy u uất và nặng trĩu trong lòng, không biết trút bớt sự bức bối do phải nhẫn nhịn ở công ty và không thể "tăng xông" ở nhà. Em đã viết status trên Facebook để kêu ca, và khi bạn bè góp ý, em vô tình nói rằng "Chán chồng lắm rồi".
Em định bán chồng với câu nói đùa "ai đưa tôi 50 ngàn đồng tôi bán chồng cho", không ngờ lại lan truyền nhanh chóng và nhận nhiều bình luận hài hước từ bạn bè. Họ trêu chồng em rẻ mạt, bị vợ bán chỉ với 50 ngàn. Sau đó, chồng em về muộn và say rượu, lần đầu tiên kể từ khi em mang bầu. Anh quát mắng em, không còn nấu ăn nữa mà chỉ đi chơi với bạn bè. Em lo cho con, đành vào bếp nấu ăn một mình.
Trước đây, anh luôn coi đứa con trong bụng như bảo bối và chăm sóc em tận tình. Nhưng mấy ngày qua, anh không còn quan tâm, khiến em buồn và dỗi. Khi em hỏi anh lý do, anh chỉ cười khẩy và nói rằng có người mua anh với giá 50 ngàn. Em cảm thấy vừa buồn cười vừa trách anh, nhưng vẫn xin lỗi. Thế nhưng, hôm sau anh đi cả đêm không về, điện thoại tắt máy. Khi trở về, anh chỉ liếc nhìn em rồi đặt tờ 50 ngàn lên bàn bảo em cầm đi ăn sáng. Em bàng hoàng nhận ra rằng một lời nói đùa có thể khiến em sắp mất chồng.
Em hỏi anh có còn giận em về câu nói lỡ miệng trên Facebook không. Em đã xóa và xin lỗi, nhưng anh im lặng rồi đi ra ngoài. Hôm đó, em xin nghỉ làm, không ăn uống gì và chỉ ngồi trên giường cả ngày. Khi chồng về, nhìn thấy em như vậy, anh bảo em đừng trẻ con nữa. Trước đây, anh luôn chăm sóc em trong tình huống như vậy. Em càng uất ức, khóc cho đến khi mệt và định ngủ. Em rất xót con, nhưng nghĩ hành động này sẽ khiến anh làm lành. Không ngờ, anh lạnh lùng nói “Mất con thì ly hôn” và bỏ đi, lại không về nhà. Em không biết phải làm gì để anh tha thứ và quay lại như trước. Chẳng lẽ chỉ vì một lời lỡ miệng mà em sắp mất chồng sao? Em rất đau buồn và mong mọi người giúp em tìm cách giải quyết.


Source: https://afamily.vn/tam-su/em-sap-mat-chong-vi-lo-mieng-tren-facebook-20150116012524447.chn